Cho tuổi trẻ cháy hết mình

Thứ bảy, 10/08/2013 11:17

(Cadn.com.vn) - Không quen với cái nắng hầm hầm đến rát da, lại chưa thành thạo tay nghề, nhưng tuổi trẻ của các lực lượng vũ trang, các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng tham gia "Chiến dịch tình nguyện hè" năm 2013 tại H. Hòa Vang vẫn "cháy hết mình". Bằng nhiệt tâm và sức trẻ, mỗi tình nguyện viên được cống hiến, trải nghiệm và trưởng thành.

Không khí ngày hè ở Trường Tiểu học số 2 xã Hòa Phú (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) sôi nổi hệt như mùa khai giảng năm học mới. Các lớp học được mở cửa để đón học sinh. Những cô giáo "áo xanh" tuổi đôi mươi ngày ngày miệt mài hướng dẫn các em ôn tập. Lê Thị Yến Phụng, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho biết, "Mùa hè xanh" năm nay, Đoàn trường phân công một nhóm tình nguyện về thôn miền núi Phú Túc giúp ôn tập kiến thức cho các em học sinh người Cơ Tu. Các sinh viên đã xuống từng nhà, vận động từng em học sinh ra lớp, chia ra các nhóm lớp và từng nhóm học sinh phù hợp với trình độ và tổ chức ôn tập cho các em theo "giáo trình" riêng. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong tiếp cận nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện chiến dịch thành công, các tình nguyện viên đã vận động được hơn 30 em ở nhiều độ tuổi ra lớp. Nhiều em nhỏ được các sinh viên đến tận nhà đưa đón...

Rời thao trường, bãi tập, các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 75 hành quân dã ngoại về thôn Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong). Gặp chúng tôi với chiếc xẻng trong tay khi mồ hôi đã ướt đẫm quân phục, Nguyễn Mậu Diên hớn hở cho biết, ngày đầu về địa phương, cậu rất lo lắng bởi chưa từng lao động nặng nhọc. Thế nhưng, được quán triệt ý nghĩa của nhiệm vụ góp phần xây dựng nông thôn mới để thay đổi một phần cuộc sống của người nông dân, cậu đã vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, tích cực chung sức cùng đồng đội, góp phần hình thành con đường bê-tông nội đồng dài hơn 700m...

Đoàn viên Trường Đại học Kinh tế ôn tập kiến thức cho học sinh Cơ Tu.

Theo ông Nguyễn Đức Huẩn (cư dân địa phương), hình ảnh các anh bộ đội mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng như đổ lửa, với bước chân thoăn thoắt và đôi tay chắc mỗi ngày thêm rắn rỏi khiêng từng xô đất về đổ nền đường, vận chuyển vật liệu, trộn hồ, xúc cát sạn cho ra những mẻ bê-tông... khiến người dân địa phương cảm mến... "Nếu không có bộ đội cùng các lực lượng khác tham gia làm đường thì người dân trong thôn chúng tôi sẽ khó thi công xong. Bây giờ nhìn tuyến đường thoáng, đẹp, bà con chúng tôi vui lắm, mừng lắm", ông Huẩn chia sẻ.

Ở thôn Phước Thái (xã Hòa Nhơn), 60 sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cùng ĐVTN của xã như trải một thảm xanh ven cung đường đầy đất và nắng. Vượt trên gian khó trong môi trường làm việc nặng nhọc của người thợ nề, những sinh viên về giúp dân làm đường đã nhanh chóng thành thạo cầm bay, bàn xoa, vận hành máy trộn bê-tông cùng những công việc khác rất cần sức khỏe. Sinh viên Trương Xuân Phương chân tình: "Em đã nhiều lần tham gia "Mùa hè xanh" nhưng cảm giác vẫn y nguyên như lần đầu. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự đồng cảm với bà con vẫn sục sôi như thế. Em nghĩ rằng tuổi trẻ là những chuyến đi xa, là sự cống hiến. Trưởng thành không chỉ có ở trên sách vở mà nó còn có ở những hoạt động hướng tới cộng đồng".

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 75 thi công đường giao thông nội đồng.

Hết tháng 7, nhiều con đường bê-tông rộng rãi được hoàn thành nối tiếp nhau chạy khắp các làng quê để bộ mặt nông thôn Hòa Vang thêm khởi sắc. Theo ông Nguyễn Nhân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, kết thúc đợt dân vận hè, 48 đơn vị đăng ký tham gia đã thực hiện 19.809 ngày công, làm gần 9km đường bê-tông, nạo vét 4,4km kênh mương, đào 11 hầm công trình vệ sinh, đổ 300m2 sân văn hóa thôn... Ngoài trực tiếp lao động, nhiều đoàn còn tổ chức hỗ trợ kinh phí, thăm tặng 328 suất quà cho gia đình chính sách và trẻ em nghèo, 7 xe đạp và 205 bộ sách vở cho học sinh, tổ chức khám chữa bệnh cho 240 lượt người. Các đơn vị còn phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động chiếu phim, văn hóa văn nghệ, lồng ghép tuyên truyền về biển đảo quê hương... giúp bà con có thêm thông tin bổ ích, nâng cao ý thức sống và làm việc theo đúng pháp luật cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. 

Thêm một mùa hè tuổi trẻ Đà Nẵng đã ghi thêm nhiều "dấu ấn" nữa trong chương trình "Chung tay xây dựng nông thôn mới" của TP. "Tuổi trẻ không chỉ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, mà còn là dịp để học hỏi kinh nghiệm thực tế cùng những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Ở những nơi dấu chân tình nguyện đi qua, tuổi trẻ cho đi sự nhiệt huyết, cống hiến và đón nhận món quà vô giá từ lòng dân. Bên cạnh đó, tuổi trẻ còn "nhận" được rất nhiều thứ khi "cháy hết mình": Đó là đánh thức những tiềm tàng về tình yêu lao động, tình yêu bạn bè, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến...", chiến sĩ trẻ Nguyễn Mậu Diên chiêm nghiệm.

An Dương